Đấng Mở Đường
Verse 1
Ngự nơi đây, Chúa ở giữa chốn này
Nguyện chúc tụng Cha, nguyện tán dương Ngài
Ngự nơi đây, chính Chúa Đấng năng quyền
Nguyện chúc tụng Cha, nguyện tán dương Ngài
Chorus 1
Chính Chúa Đấng mở đường, Đấng hay ban phép lạ
Đấng luôn giữ Lời, là Nguồn Sáng chiếu soi
Chúa ơi, Ngài là Đấng như vậy
Verse 2
Ngự nơi đây, chạm đến mỗi tấm lòng này
Nguyện chúc tụng Cha, nguyện tán dương Ngài
Ngài hàn gắn, những mảnh vỡ tâm hồn
Nguyện chúc tụng Cha, nguyện tán dương Ngài
Bridge
Dẫu những lúc con không thấy, tay Chúa vẫn làm
Dẫu những lúc con không biết, Ngài chẳng nghỉ ngơi
Ngài chẳng ngưng nghỉ, Ngài chẳng ngưng nghỉ việc Ngài
Ngài chẳng ngưng nghỉ, Ngài chẳng ngưng nghỉ việc Ngài
Chorus 2
Chính Chúa Đấng mở đường, Đấng hay ban phép lạ
Đấng luôn giữ Lời, là Nguồn Sáng chiếu soi
Chúa ơi, Ngài là Đấng như vậy
Thật duy chỉ mình Ngài. Ngài là Đấng như vậy
Thật duy chỉ mình Cha, thật duy chỉ mình Ngài