Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
Verse 1
Tuy giông tố xô hồn mạnh thay
Sa-tan tức muốn cắn nuốt ngay
Nương trong Chúa chí tôi nào rúng
Dẫu sóng gió thét gầm hiếp húng
Neo tôi chắc thật an ninh bấy
Quyết cứ neo vững tâm hồn đây
Chorus
Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm
Bao giông tố khó thế đánh đắm
Tuy thân bách nhỏ bé mong manh
Không trôi trác, lắc chao chòng chành
Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành
Verse 2
Bao tai ách đang dồi dập tôi
Như cơn sóng dưới đáy biển sôi
Mây muôn lớp kéo lên mù tối
Sức gió cuốn nước trào khắp lối
Tôi không núng dẫu giữa cảnh khó
Đá lớn neo chắc không cần lo
Verse 3
Khi giông tố xô giạt thuyền tôi
Neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi
Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy
Giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy
An nhiên lướt sóng gió, bão tố
Lướt đến khi sóng không còn nhô
Verse 4
Bao ren rối đang trùm bọc tôi
Cơn bi đát lướt đến cuốn lôi
Cơn giông tố khiến ban ngày tối
Đứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối
Tôi luôn đứng vững bởi Đá Khối
Ấy chính neo giữ thân, hồn tôi