Verse 1
Giờ nầy ngày gần tàn rồi
Không gian màu biến đổi
Bóng tối phủ trên mọi người
Lần lần đầy bầu trời
Verse 2
Người mệt nhọc được Jêsus
Ban cho bình an ngủ
Mắt nhắm chẳng e người thù
Nhờ Ngài hằng hộ phù
Verse 3
Mộng vàng nguyền được nhìn Ngài
Đây hi vọng mãi mãi
Thủy thủ phiêu lưu cậy nhờ
Ngài dìu thuyền vào bờ
Verse 4
Nguyền Ngài từ trời truyền lời
Cho thiên thần bay tới
Trải cánh phủ trên giường nầy
Hộ vệ toàn vẹn rày
Verse 5
Nguyền được chờ dậy mạnh dạn
Khi đêm tàn ửng sáng
Trước mắt Chúa luôn sạch ngần
Đẹp lòng Ngài mười phần