Verse 1
Bao cường quốc, vương bá ngũ đại châu
Xưa lẫy lừng nay còn đâu
Ôi Christ, Hội Thánh nghìn thu còn nguyên
Cầu nguyện, rao giảng thường xuyên
Verse 2
Xem nền tảng Hội Thánh vững lập thay
Muôn thuở đồn thiêng còn đây
Từ trong Hội Thánh linh khúc trường ca
Trầm thăng thánh thót gần xa
Verse 3
Ôi, lạy Chúa, Hội Thánh vững bền thay
Không giống cường quốc đời nay
Dầu cho động đất giông tố ngược nghiêng
Nền Hội Thánh vẫn còn nguyên
Verse 4
Ôi, Hội Thánh muôn thuở vững bền thay
Như Thái sơn chẳng hề lay
Tràn lan hùng cứ trên ngũ đại châu
Nhà xây không bởi người đâu